Ngày Xuân Nhớ Mẹ

Ngày Xuân Nhớ Mẹ

Lời bài hát Ngày Xuân Nhớ Mẹ

Đóng góp bởi

Mùa xuân năm nào con về quê hương
Qua bao ngày xuôi ngược nẻo đường
Nơi quê người tha phương
Mẹ ngồi bên hiên vai gầy lưng còng
Mỏi mòn đợi trông bóng con
Về đôi dòng lệ tuôn
Ôm con vào lòng bao ngày mẹ mong
Bên bếp lửa hồng
Mẹ sưởi ấm đêm đông
Thương con gói bánh chờ con
Trăng lặng sao mòn
Thân mẹ gầy héo hon
Mẹ là quê hương là dòng sông
Là lũy tre ruộng đồng
Thương mẹ gánh gồng
Một mình chợ sớm đồng trưa
Chiếc võng đu đưa
Mái nhà tranh xiêu vẹo
Bữa cơm nghèo
Canh rau ngót trái dưa leo
Mùa xuân con lại về
Như bao lần mẹ mong
Nhưng đâu rồi vai gầy lưng còng
Màu nắng tắt bên sông
Rưng rưng con hát lý mồ côi
Ngược xuôi giữa dòng đời
Biết tìm đâu mẹ tôi
Mùa xuân năm nào con về quê hương
Qua bao ngày xuôi ngược nẻo đường
Nơi quê người tha phương
Mẹ ngồi bên hiên vai gầy lưng còng
Mỏi mòn đợi trông bóng con
Về đôi dòng lệ tuôn
Ôm con vào lòng bao ngày mẹ mong
Bên bếp lửa hồng
Mẹ sưởi ấm đêm đông
Thương con gói bánh chờ con
Trăng lặng sao mòn
Thân mẹ gầy héo hon
Mẹ là quê hương là dòng sông
Là lũy tre ruộng đồng
Thương mẹ gánh gồng
Một mình chợ sớm đồng trưa
Chiếc võng đu đưa
Mái nhà tranh xiêu vẹo
Bữa cơm nghèo
Canh rau ngót trái dưa leo
Mùa xuân con lại về
Như bao lần mẹ mong
Nhưng đâu rồi vai gầy lưng còng
Màu nắng tắt bên sông
Rưng rưng con hát lý mồ côi
Ngược xuôi giữa dòng đời
Biết tìm đâu mẹ tôi
Rưng rưng con hát lý mồ côi
Ngược xuôi giữa dòng đời
Biết tìm đâu mẹ tôi