Nếu Vô Tình Ta Làm Tổn Thương Nhau (Cover)

Nếu Vô Tình Ta Làm Tổn Thương Nhau (Cover)

Lời bài hát Nếu Vô Tình Ta Làm Tổn Thương Nhau (Cover)

Đóng góp bởi

Chỉ là khi không cô đơn ta mới nhận ra được vài điều Cảm giác thế nào là hạnh phúc khi bản thân mình được yêu Vỏ bọc của bản thân dày lắm, không ai che dấu được hết đâu Cứ phải gồng mình hoàn thành vai diễn, dù người trước hay người sau Họ vẫn cứ chối là mỗi khi khóc, gió làm cay mắt mình thôi Lại cứ đau, lại cứ cười, đố mấy ai kiềm nén nỗi? Tại sao người ta hay khóc về đêm? Em cũng không rõ nữa Ngay kể cả anh và em cũng vậy! Nhưng đặc biệt nhất là trời mưa Không ai thấy được mình yếu đuối, tự bản thân ta gạt đi Sợ ánh mắt thương hại của một ai đó thấy ta phải không nhỉ Khi sợ hãi lấn áp tất cả, chỉ muốn khóc một mình thôi Không phải là do cảm thấy đau buồn, mà mạnh mẽ quá lâu rồi Đã từng có một thời gian, cô đơn là bạn thân của em Là khi ghen tỵ với những người khác đang có hạnh phúc ở bên cạnh Mùa chông chênh, mùa yêu thương, vác lên vai ngày chờ đợi Một người phù hợp sẽ nguyện yêu anh dù phải tìm kiếm khắp mọi nơi Yêu thương nào cũng mong manh, cứ cho là dễ vỡ Cho dù là có nhưng không vun đắp, quá khứ ai còn nhớ? Dù rằng trái tim có nhiều vết thương qua bao lâu chưa lành da Nhưng sự chân thành ở trong trái tim sẽ làm em quên tất cả Đôi lúc tình yêu là như vậy, cần xuất phát từ cả hai Nhưng nếu đơn phương không được đáp trả, không sớm thì muộn cũng phôi phai Cảm nhận được hơi ấm ấy không? Khi bàn tay em chạm vào Đừng cố bắt em giải thích điều đó vì em chẳng biết tại sao Trước khi đến được với nhau, ta đã từng là người xa lạ Không thể nâng đỡ những gì đẹp nhất bằng thứ vật chất xa hoa Ta từng có một điều kiện khi đã chấp nhận bên cạnh nhau Là một trong hai không được buông tay dù hạnh phúc hay khổ đau Ta không thể đoán trước được thời hạn cuộc tình là bao lâu Vì khi yêu ta sẽ trải qua rất nhiều những cung bậc khác nhau Vấn đề không phải là bởi người này, người khác hay thứ khác Vấn đề duy nhất ở trong tình yêu chính là tình yêu! Không phải là điều khác Dù chưa đủ để anh tin, tình yêu trọn vẹn ở trong em Em sẽ tự tay lau đi nước mắt cho anh cho dù không ở bên cạnh Một người đa tình có thể đến được với biết bao nhiêu chàng trai Nhưng họ sẵn sàn đánh đổi tất cả chỉ để tóm được tương lai Thích vùng vẫy nơi trời mây, nơi ồn ào, nơi bế tắc Nhưng họ sẵn sàn đánh đổi mọi thứ để lấy bình yên trong một khắc Đổi lấy hạnh phúc, lấy nụ cười, và tự do bên anh thôi Hãy cứ hỏi những điều anh cần, khi biết em sẽ nói Em cũng lo sợ như bao người khác, khi tình yêu vội biến mất Bởi nếu hợp tan là điều khó tránh, không thể chối bỏ đi sự thật Có những hiểu lầm và mâu thuẫn, không biết xuất phát từ một ai Hãy giữ lòng tin nhất định, và khoảng trống cho cả hai Đừng vì những điều không đáng, mà vô tình làm tổn thương Khi giận có thể nhất thời quên đi cảm nhận của đối phương Nhưng đừng gọi cái tôi quá lớn!