Lời bài hát Nếu Có Một Khoảng Cách
Ánh trăng đã khuyết tàn
Buông dài nỗi nhớ mong
Khuất lấp bóng anh
Trong màn sương
Cảnh vật xưa vẫn thế,
Nhưng nay đâu
Em vắng xa rồi
Cuộc tình hôm
Qua vắng xa rồi
Gió đưa khúc nhạc buồn
Nát lòng anh xót xa
Nước mắt cứ
Tuôn rơi tả tơi
Tại sao nước mắt ấy ,
Không dâng cho ,
Một niềm hạnh phúc?
Bao nhiêu mơ ước
Của chúng mình.
Tìm trong kí ức những
Giấc mơ lạnh giá
Hay đã quá xa rồi
Bàn tay anh không thể ôm
Em và nói...Anh yêu em
Bởi trong tình yêu nếu
Có một khoảng cách
Sẽ không bình yên
Nếu vô tình thấy anh trên đời
Hãy cứ bước đi...đừng gọi tên
Ánh trăng đã khuyết tàn
Buông dài nỗi nhớ mong
Khuất lấp bóng anh
Trong màn sương
Cảnh vật xưa vẫn thế,
Nhưng nay đâu
Em vắng xa rồi
Cuộc tình hôm
Qua vắng xa rồi
Gió đưa khúc nhạc buồn
Nát lòng anh xót xa
Nước mắt cứ
Tuôn rơi tả tơi
Tại sao nước mắt ấy ,
Không dâng cho ,
Một niềm hạnh phúc?
Bao nhiêu mơ ước
Của chúng mình.
Tìm trong kí ức những
Giấc mơ lạnh giá
Hay đã quá xa rồi
Bàn tay anh không thể ôm
Em và nói...Anh yêu em
Bởi trong tình yêu nếu
Có một khoảng cách
Sẽ không bình yên
Nếu vô tình thấy anh trên đời
Hãy cứ bước đi...đừng gọi tên
Tìm trong kí ức những
Giấc mơ lạnh giá
Hay đã quá xa rồi
Bàn tay anh không thể ôm
Em và nói...Anh yêu em
Bởi trong tình yêu nếu
Có một khoảng cách
Sẽ không bình yên
Nếu vô tình thấy anh trên đời
Hãy cứ bước đi...đừng gọi tên
Bây giờ lá thu vàng
Khi nào đông sẽ tan?
Hoa kia có phai theo thời gian
Bởi anh sẽ mãi nhớ nơi
Khi xưa chúng mình gặp gỡ...
CÒn phải chờ em đến bao giờ?