Không Đâu Bằng Nhà

Không Đâu Bằng Nhà

Lời bài hát Không Đâu Bằng Nhà

Đóng góp bởi

Một lần tôi tìm đến sự yên bình
Dù đi nơi đâu
Cũng chẳng thể như quê mình
Nơi mà tôi tìm thấy
Những thói quen
Của ngày xưa
Tôi thường hay đến đây
Một buổi sáng
Thức giấc tôi thường gọi ngay
Cho những người bạn
Rồi cùng đi ăn đi uống
Cà phê cười vui chém gió
Và có những phút nô đùa
Ngân nga trên con phố thân quen
Tôi ghé trường xưa
Nhớ lắm những lần đón đưa
Thời gian sẽ chẳng bao giờ
Trở lại như hôm nào
Từ thuở ấu thơ
Tôi thường hay ước mơ
Một mai lớn lên
Được bay đi đến nơi
Ở vùng trời xa xôi
Tôi lại tiếc nuối
Phải chi lúc xưa
Mãi là đứa trẻ hay khóc nhè
Và tôi chỉ muốn vô tư
Bên cạnh mẹ mãi thôi
Ngày ấy trôi nhanh quá
Nghĩ về mọi thứ đã qua
Để rồi chợt nhận ra
Sau bao năm tháng
Không đâu bằng nhà
Một lần tôi tìm đến sự yên bình
Dù đi nơi đâu
Cũng chẳng thể như quê mình
Nơi mà tôi tìm thấy
Những thói quen
Của ngày xưa
Tôi thường hay đến đây
Một buổi sáng
Thức giấc tôi thường gọi ngay
Cho những người bạn
Rồi cùng đi ăn đi uống
Cà phê cười vui chém gió
Và có những phút nô đùa
Ngân nga trên con phố thân quen
Tôi ghé trường xưa
Nhớ lắm những lần đón đưa
Thời gian sẽ chẳng bao giờ
Trở lại như hôm nào
Từ thuở ấu thơ
Tôi thường hay ước mơ
Một mai lớn lên
Được bay đi đến nơi
Ở vùng trời xa xôi
Tôi lại tiếc nuối
Phải chi lúc xưa
Mãi là đứa trẻ hay khóc nhè
Và tôi chỉ muốn vô tư
Bên cạnh mẹ mãi thôi
Ngày ấy trôi nhanh quá
Nghĩ về mọi thứ đã qua
Để rồi chợt nhận ra
Sau bao năm tháng
Không đâu bằng nhà