Hương Thầm

Hương Thầm

Lời bài hát Hương Thầm

Đóng góp bởi

Khung cửa sổ
hai nhà cuối phố
Chẳng hiểu vì sao
không khép bao giờ
Đôi bạn ngày xưa
học chung một lớp
Cây bưởi sau nhà
ngan ngát hương đưa
Giấu một chùm hoa
sau chiếc khăn tay
Cô bé ngập ngừng
sang nhà hàng xóm
Bên ấy có người
ngày mai ra trận
Bên ấy có người
ngày mai đi xa
Nào ai đã
một lần dám nói
Hương bưởi thơm
nghe lòng bối rối
Cô bé như
chùm hoa lặng lẽ
Nhờ hương thơm
nói hộ tình yêu
Hai người chia tay
sao chẳng nói điều chi
Mà hương thầm
theo mãi bước người đi
Hai người chia tay
sao chẳng nói điều gì
Mà hương thầm
vương vấn
mãi người đi
Nào ai đã
một lần dám nói
Hương bưởi thơm
nghe lòng bối rối
Cô bé như
chùm hoa lặng lẽ
Nhờ hương thơm
nói hộ tình yêu
Hai người chia tay
sao chẳng nói điều chi
Mà hương thầm
theo mãi bước người đi
Hai người chia tay
sao chẳng nói điều gì
Mà hương thầm
vương vấn
mãi người đi
Hai người chia tay
sao chẳng nói
điều gì
Mà hương thầm
vương vấn
mãi
người đi