Đảo Ngọc Lung Linh

Đảo Ngọc Lung Linh

Lời bài hát Đảo Ngọc Lung Linh

Đóng góp bởi

Tôi đi dưới bình minh
Mặt trời như quả bóng bay
Đỏ rực cả không gian
Thấp thoáng những
Chiếc thuyền ra khơi
Nghe tiếng sóng vỗ bờ
Gió đến căng trong từng hơi thở
Vùi chung vào lòng cát trắng
Thấy yên bình
Đảo Ngọc vào ngày mới
Nhẹ nhàng và thật thắm tươi
Hàng nghìn rặng san hô
Lấp lánh giữa biển khơi
Tôi ngắm những cặp đôi
Ánh mắt họ đầy hạnh phúc
Ngất ngây vui mừng
Một màu trong xanh
Cánh rừng một màu tươi sáng
Muốn được nằm nghe
Mấy tiếng rì rầm biển đêm
Ngắm nhìn vầng trăng lên
Nghe còi tàu ngoài khơi xa
Ước gì thời gian
Sẽ mãi ngưng lại chốn đây
Đắm mình vào êm ái
Thả hồn vào những
Khoảnh khắc bình yên
Tôi đi giữa hàng dương
Nhẹ nhàng dâng từng nén hương
Cảm tạ những người lính
Ngã xuống cho đất mẹ quê hương
Tôi nghe những câu chuyện
Bất khuất hiên ngang và anh hùng
Bồi hồi nhìn hàng bia đá
Vẫn vô danh
Mặt hồ trên đỉnh núi
Phẳng lặng như một bức tranh
Nhẹ nhành và tinh khiết
Ấm áp như mùa thu
Sắc tím của bằng lăng
Giữa những con đường
Chiều sương quá nên thơ
Lá vàng rì rào trong gió
Những cây phượng màu đỏ thắm
Muốn được nằm nghe
Mấy tiếng rì rầm biển đêm
Ngắm nhìn vầng trăng lên
Nghe còi tàu ngoài khơi xa
Ước gì thời gian
Sẽ mãi ngưng lại chốn đây
Đắm mình vào êm ái
Thả hồn vào những
Khoảnh khắc bình yên
Muốn được nằm nghe
Mấy tiếng rì rầm biển đêm
Ngắm nhìn vầng trăng lên
Nghe còi tàu ngoài khơi xa
Ước gì thời gian
Sẽ mãi ngưng lại chốn đây
Đắm mình vào êm ái
Thả hồn vào những
Khoảnh khắc bình yên