Con Hỏi Phật

Con Hỏi Phật

Lời bài hát Con Hỏi Phật

Đóng góp bởi

Con hỏi phật
Màu tình yêu thường
Có màu chi ai có thể trả lời
Là niềm cô đơn trong tim người khác
Là lửa hoa trong người khác
Vì yêu ai cười vui hạnh phúc
Ai nước mắt lăn dòng
Cũng vì yêu có người lại
Hóa ra thành quỷ ma
Hỏi tình yêu kia là hoa gì thế?
Ai có thể trả lời
Là hồng yêu thương trong mắt
Người khác,là hợp bách trong người khác
Vì yêu có người viết tình thơ
Có người hát ca tình
Còn người cần yêu mải
Mê mà tìm chẳng thấy
Con hỏi phật tại vì sao người ta
Yêu không yêu mình con
Phật lặng im chỉ cúi đầu niệm
A di đà niệm a di đà phật
Và người nói vạn vật trần gian đều
Có nhân duyên có duyên nghiệp
Mà sao con đi cả đời chẳng thấy niềm vui
Con hỏi phật phải làm sao để
Giải thoát tâm con được ra
Phật lặng im chỉ cúi đầu niệm
A di đà niệm a di đà phật
Và người nói sắc tức thị không
Là không tức thị sắc thôi mà
Mà sao con cứ quyến luyến
Tương tư chẳng dời
Hỏi tình yêu kia là hoa gì thế?
Ai có thể trả lời
Là hồng yêu thương trong mắt
Người khác,là hợp bách trong người khác
Vì yêu có người viết tình thơ
Có người hát ca tình
Còn người cần yêu mải
Mê mà tìm chẳng thấy
Con hỏi phật tại vì sao người ta
Yêu không yêu mình con
Phật lặng im chỉ cúi đầu niệm
A di đà niệm a di đà phật
Và người nói vạn vật trần gian đều
Có nhân duyên có duyên nghiệp
Mà sao con đi cả đời chẳng thấy niềm vui
Con hỏi phật phải làm sao để
Giải thoát tâm con được ra
Phật lặng im chỉ cúi đầu niệm
A di đà niệm a di đà phật
Và người nói sắc tức thị không
Là không tức thị sắc thôi mà
Mà sao con cứ quyến luyến
Tương tư chẳng dời
Con hỏi phật tại vì sao người ta
Yêu không yêu mình con
Phật lặng im chỉ cúi đầu niệm
A di đà niệm a di đà phật
Và người nói vạn vật trần gian đều
Có nhân duyên có duyên nghiệp
Mà sao con đi cả đời chẳng thấy niềm vui
Con hỏi phật phải làm sao để
Giải thoát tâm con được ra
Phật lặng im chỉ cúi đầu niệm
A di đà niệm a di đà phật
Và người nói sắc tức thị không
Là không tức thị sắc thôi mà
Mà sao con cứ quyến luyến
Tương tư chẳng dời