Em Còn Nhớ Hay Em Đã Quên
Còn Tuổi Nào Cho Em
Cuối Cùng Cho Một Tình Yêu
Biển Nhớ
Cát Bụi
Gọi Tên Bốn Mùa
Nhìn Những Mùa Thu Đi
Tình Nhớ
Ru Ta Ngậm Ngùi
Cho Đời Chút Ơn
Hoa Vàng Mấy Độ
Mưa Hồng
Như Một Lời Chia Tay
Chiều Một Mình Qua Phố
Nắng Thủy Tinh
Dấu Chân Địa Đàng
Đêm Thấy Ta Là Thác Đổ
Tuổi Đá Buồn
Một Cõi Đi Về
Như Cánh Vạc Bay
Phôi Pha
Diễm Xưa
Lặng Lẽ Nơi Này
Để Gió Cuốn Đi
Xin Cho Tôi
Như Cánh Vạc Bay (Giao Lộ Thời Gian)
Nhớ Mùa Thu Hà Nội
Hạ Trắng
Khúc Thụy Du
Mash Up Tuổi Đá Buổn - Tuổi Đời Mênh Mông
Tôi Ru Em Ngủ
Biết Đâu Nguồn Cội / Ở Trọ (Mashup)
Ướt Mi
Tôi Ơi Đừng Tuyệt Vọng
Chiếc Lá Thu Phai
Xin Trả Nợ Người
Hành Hương Trên Đồi Cao
Ca Dao Mẹ
Ru Đời Đi Nhé
Đóa Hoa Vô Thường
Tình Sầu
Ru Tình
Tình Xa
Này Em Có Nhớ
Liên Khúc: Trịnh Công Sơn Gọi
Ru Em Từng Ngón Xuân Nồng
Tưởng Rằng Đã Quên