Em Đi Bỏ Lại Con Đường
Diễm Xưa
Như Cánh Vạc Bay
Hãy Yêu Nhau Đi
Cỏ Xót Xa Đưa
Mưa Hồng
Tình Sầu
Rừng Xưa Đã Khép
Hạ Trắng
Thiên Sứ Bâng Khuâng
Ru Ta Ngậm Ngùi
Vết Lăn Trầm
Biết Đâu Nguồn Cội
Tưởng Rằng Đã Quên
Nhớ Mùa Thu Hà Nội
Huyền Thoại Mẹ
Để Gió Cuốn Đi
Ru Đời Đã Mất
Ru Tình
Ru Đời Đi Nhé
Tuổi Đá Buồn
Hoa Vàng Mấy Độ
Vườn Xưa
Còn Tuổi Nào Cho Em
Dấu Chân Địa Đàng
Tôi Ơi Đừng Tuyệt Vọng
Nối Vòng Tay Lớn
Tình Xa
Thương Một Người
Cho Đời Chút Ơn
Ở Trọ
Chiều Một Mình Qua Phố
Gọi Tên Bốn Mùa
Huế, Sài Gòn, Hà Nội
Một Ngày Như Mọi Ngày
Bên Đời Hiu Quạnh
Ca Dao Mẹ
Đời Cho Ta Thế
Này Em Có Nhớ
Vàng Phai Trước Ngõ
Một Cõi Đi Về
Biển Nhớ
Nhìn Những Mùa Thu Đi (Em Và Trịnh Original Soundtrack)
Hôm Nay Tôi Nghe
Rừng Xanh Xanh Mãi
Ướt Mi